Triển lãm ảnh “Không xa đâu Trường Sa ơi”

Linh Lan (T/h)|29/04/2018 04:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Ngày 28/4, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (TP Thái Nguyên) đã diễn ra Triển lãm ảnh thời sự – nghệ thuật mang tên “Không xa đâu Trường Sa ơi”.

Triển lãm trưng bày giới thiệu 75 bức ảnh đặc sắc ghi lại cuộc sống sinh hoạt của các chiến sĩ hải quân

Tới dự triển lãm có đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đông đảo hội viên hội nghệ sĩ nghiếp ảnh trong và ngoài tỉnh.

Triển lãm trưng bày giới thiệu với công chúng 75 bức ảnh đặc sắc ghi lại cuộc sống sinh hoạt, làm việc và sẵn sàng chiến đấu của các chiến sĩ hải quân anh hùng. Đây là những tác phẩm ảnh do Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Khánh Vân, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên thực hiện trong chuyến đi công tác Trường Sa vào tháng 1/2018.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Khánh Vân cho biết, ông đã có mặt ở 12 điểm đảo tại quần đảo Trường Sa, vượt qua 900 hải lý trong 18 ngày được làm việc trên tàu và trên các điểm đảo, chứng kiến sự chịu đựng và tinh thần làm việc của các cán bộ chiến sĩ tại Vùng 4 hải quân. Những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm lần này là những tình cảm sâu sắc của ông gửi tới những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm giữ vững vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu. Nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem như: “Nhật ký hải trình”; “Những nhành hoa trên đảo”; “Xuân về nơi đảo xa”; “Vườn rau đảo Tiên Lữ”; “Bài ca không quên”…

Điểm nhấn tại Triển lãm là việc đấu giá hai bức ảnh mang tên “Cập bến” và “Lướt trên ngọn sóng”. Toàn bộ số tiền bán đấu giá (10,3 triệu đồng) được tác giả dành để mua máy lọc nước gửi tặng các chiến sĩ tại đảo An Bang. Ngoài ra, toàn bộ 75 bức ảnh trưng bày tại Triển lãm cũng được tác giả gửi tặng chiến sĩ Hải quân Vùng 4 với ý nghĩa động viên các anh vững vàng yên tâm công tác.

Triển lãm mở cửa đón khách đến hết ngày 5/5.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm ảnh “Không xa đâu Trường Sa ơi”