[Góc nhìn tuần qua]: Ngày khai giảng ở vùng thiên tai “Gieo mầm tri thức trong gian khó”
Giữa khó khăn do thiên tai, nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa vẫn nỗ lực đến trường trong ngày khai giảng. Những lớp học tạm, sách vở thiếu thốn không thể dập tắt khát vọng học tập và sự chung tay đầy nhân văn của toàn xã hội.
Dù thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, hàng triệu học sinh vẫn háo hức bước vào năm học mới. Tuy nhiên, tại các địa phương như miền Trung, miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long – nơi thường xuyên hứng chịu thiên tai – lễ khai giảng trở nên đặc biệt: đó không chỉ là ngày hội, mà còn là biểu tượng của ý chí, của sự chung tay vì tương lai trẻ thơ.
Nhiều trường học bị tàn phá nặng nề, học sinh phải học nhờ trong nhà văn hóa hoặc lều bạt dựng tạm. Thiếu thốn sách vở, áo quần, điều kiện sinh hoạt… khiến việc đến trường trở thành một nỗ lực lớn. Trước thực trạng đó, chính quyền, ngành giáo dục, các tổ chức xã hội và cộng đồng đã phối hợp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khẩn cấp, cải thiện cơ sở vật chất, trao học bổng, giúp các em học sinh kịp thời quay lại trường.
Những hình ảnh học sinh vùng cao vượt suối đến trường, ngồi học trong lớp ghép tre nứa giữa gió lùa mưa tạt, vẫn nở nụ cười hồn nhiên… đã trở thành biểu tượng xúc động của khát vọng vươn lên, khẳng định rằng tri thức luôn được gieo mầm, dù trong gian khó.