Cuộc sống xanh

Nghệ An: Thầy trò Mỹ Lý học tạm trong nhà văn hóa cộng đồng sau mưa lũ

Hải Yến 17/09/2025 09:32

Trong khi học sinh cả nước đã rộn ràng bước vào năm học mới, hàng trăm thầy trò ở các xã miền núi Nghệ An vẫn chật vật vượt qua hậu quả nặng nề của mưa lũ để tiếp tục hành trình tìm con chữ.

Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ hoàn lưu bão số 3 và số 5. Lũ quét, sạt lở đất đã phá hủy nhiều công trình hạ tầng, khiến nhiều điểm trường bị hư hỏng, đổ sập.

nghe-an-3.jpg
Trường PTDTBT tiểu học Mỹ Lý 2, hư hỏng hoàn toàn sau mưa bão

Dù ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, nỗ lực bảo đảm cho học sinh trở lại trường, song sức tàn phá quá lớn khiến nhiều điểm trường tan hoang, hoang tàn ngay trước thềm năm học mới.

Tại xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ), hơn một tháng sau trận lũ lịch sử, đường vào bản vẫn sạt lở, lầy lội, đi lại hết sức khó khăn. Một số trường học như Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 và Mầm non Mỹ Lý 2 đã bị hư hỏng hoàn toàn.

nghe-an-1-.jpg
Đường đến các điểm trường lẻ của giáo viên vô cùng khó khăn, phải mất hơn nửa ngày mới đến nơi


Ông Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý, cho biết: “Phần lớn cơ sở hạ tầng, trường học bị lũ cuốn trôi, chôn vùi dưới bùn đất. Những điểm trường không thể khắc phục, xã buộc phải tạm chia học sinh về học tại các điểm lẻ hoặc nhà văn hóa cộng đồng.”

Nằm cạnh dòng sông Nậm Nơn, Trường PTDTBT tiểu học Mỹ Lý 2 bị bùn đất vùi lấp, toàn bộ trang thiết bị như 12 tivi, 5 tủ lạnh, 22 bộ máy tính, hàng trăm bàn ghế cùng 1,7 tấn gạo dự trữ đều hư hỏng. Đồ dùng cá nhân, sách vở của học sinh, cùng chăn màn, giường tủ của giáo viên nội trú cũng bị cuốn trôi.

nghe-an-2-.jpg
Trường lớp, các phòng chức năng và trang thiết bị dạy học gần như hư hỏng hoàn toàn

Mặc dù nhà trường đã di dời giấy tờ, sổ sách và đồ dùng bán trú của gần 90 học sinh lên tầng cao, nhưng nước lũ dâng nhanh ngập cả tầng 2, khiến toàn bộ thiết bị dạy học và hồ sơ đều bị hủy hoại.

Trong hoàn cảnh khó khăn, thầy Trần Sỹ Hà - Hiệu trưởng nhà trường đã viết tâm thư kêu gọi sự sẻ chia, hỗ trợ từ cộng đồng để tái thiết trường lớp, mang lại môi trường học tập cho học sinh.

Thầy Hà cho biết: “Năm học 2025-2026, nhà trường dự kiến tuyển 188 học sinh, sau mưa bão có 11 em phải chuyển trường, hiện còn 177 em. Các em đã được đến lớp nhưng phải học tại 5 điểm lẻ, nhiều lớp ghép bố trí trong nhà văn hóa cộng đồng.”

Hiện trường có 24 cán bộ, giáo viên, trong đó 11 người ở xa phải ở nhà công vụ. Để đến được các điểm lẻ, giáo viên phải đi bộ nửa ngày. Các phòng học tạm được ngăn bằng bạt, thiếu thốn đủ bề.

“Trước đây mỗi giáo viên chỉ phụ trách một môn, nay phải kiêm 2-3 môn nên khó đảm bảo chất lượng. Học sinh không còn chế độ bán trú vì cơ sở chính không đáp ứng được. Nhiều em mất nhà cửa, phải ở nhờ nhà người thân,” thầy Hà nghẹn ngào chia sẻ.

Trong điều kiện thiếu thốn, sự nỗ lực của thầy và trò cùng sự chung tay của chính quyền địa phương đang từng bước giúp học sinh đến lớp. Tuy nhiên, để có môi trường học tập ổn định, an toàn, con đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan.

Bài liên quan
  • Phân loại rác tại nguồn ở Nghệ An: Hơn 8 tháng triển khai, vẫn còn nhiều lực cản
    Dù mang lại nhiều lợi ích cho môi trường và sức khỏe cộng đồng, sau hơn 8 tháng triển khai, công tác phân loại rác tại nguồn ở Nghệ An vẫn gặp nhiều khó khăn. Thiếu hạ tầng, phương tiện thu gom chuyên dụng, cùng hạn chế trong tuyên truyền khiến mô hình này mới chỉ dừng ở quy mô thí điểm và chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Nghệ An: Thầy trò Mỹ Lý học tạm trong nhà văn hóa cộng đồng sau mưa lũ
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.