Điện Biên: Mưa lũ lớn, bé gái 9 tuổi bị cuốn trôi mất tích

17/08/2017 05:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 17/8, trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Thượng – Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông – cho biết, trong đợt mưa lớn kéo dài vừa rồi, trên địa bàn toàn huyện đã có 1 người mất tích do bị lũ cuốn trôi; thiệt hại về tài sản, đường sá là khá nghiêm trọng.

Nước từ trên núi đổ xuống mang theo đất đá gây khó khăn trên đường đến  trung tâm thành phố Điện Biên Phủ

Trong 2 ngày 15 và 16/8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có mưa to đến rất to, liên tục kéo dài; lượng mưa đo được trung bình trên 100mm đã gây sạt lở, sụt lún và úng ngập trên nhiều tuyến giao thông quan trọng.

Huyện Điện Biên Đông bị chia cắt hoàn toàn. Hàng trăm điểm sạt lở tại các tuyến đường huyện, liên xã và các tuyến đường bản khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Nhiều tuyến đường trong tỉnh đã biến thành suối sau trận mưa kéo dài hơn 20 tiếng.

Trong đó nạn nhân mất tích do bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi chăn trâu về  là cháu Vì Thị Giang, 9 tuổi, ở bản Pá Ban, xã Noong U.

Tính đến sáng ngày 17/8, trên tuyến quốc lộ 12 (Núa Ngam – Trại Bò – Mường Luân) đã có 27 điểm sạt lở với khối lượng hơn 13.000 m3 đất đá; đường vào huyện bị tê liệt. Tổng tất cả các điểm sạt lở trên toàn bộ tuyến đường của huyện là 88 điểm.

Toàn huyện có trên 42 ha lúa mùa bị vùi lấp; 1 nhà dân tại bản Na Ngựu, xã Phì Nhừ bị đổ sập hoàn toàn; 31 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ; Trường Mầm non Suối Lư (xã Keo Lôm) bị ngập lụt nặng, người dân và giáo viên đã tổ chức di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Trước tình hình mưa gió diễn biến phức tạp chính quyền địa phương cùng với người dân thực hiện tốt công tác phòng chống cứu hộ, khắc phục hậu quả sau lũ. Cũng như cảnh báo người dân nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để bà con kịp thời phòng tránh.

H.Nhung (TH)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Mưa lũ lớn, bé gái 9 tuổi bị cuốn trôi mất tích